Gần gũi, bạn gái thỏ thẻ một yêu cầu khiến tôi ngỡ ngàng với vẻ mặt bình thản của cô ấy.
Đàn ông nói những câu này có phần lạ lùng, nhưng tôi vẫn lo lắng không thể tháo gỡ được vấn đề, sợ rằng lấy người yêu về làm vợ chỉ là miễn cưỡng. Tôi không muốn yêu lâu rồi lại chia tay, vì vậy mới mạnh dạn tâm sự nhờ các bạn tư vấn. Người yêu tôi năm nay 25 tuổi, ít hơn tôi 4 tuổi, và chúng tôi đã yêu nhau một thời gian dài, gần đây mới có quan hệ. Trước đây, khi yêu nhau trong sáng, tôi thấy cô ấy dễ thương và ngoan hiền. Tôi muốn xác định lâu dài với cô ấy vì đáp ứng đầy đủ tiêu chí của tôi, mặc dù lần đầu tiên cô ấy có chút đau đớn nhưng lại rất thành thạo. Bố mẹ tôi đã gặp cô ấy vài lần và khen cô ấy biết cách ăn ở, nhưng mẹ tôi hơi lo lắng vì cho rằng phụ nữ hiền quá có thể giả tạo.
Con gái bây giờ thường thực dụng, có khi lúc yêu thì tốt đẹp nhưng cưới về lại khác. Tôi không tin mình chọn sai, nhưng có điều khiến tôi suy nghĩ. Sau khi hiểu nhau hơn, tôi và người yêu đã quan hệ. Tôi đã có kinh nghiệm trước đây, nhưng người yêu tôi thì rất khác. Dù là lần đầu, em vẫn ra máu và tỏ vẻ đau đớn, nhưng lại rất thành thạo. Tôi hỏi sao em biết nhiều, em cười bảo lên mạng tìm hiểu để có ấn tượng tốt. Tôi muốn tin nhưng cảm thấy thất vọng. Những lần sau, em càng tỏ ra sành sỏi, thậm chí yêu cầu tôi tát hoặc túm tóc em khi gần gũi. Em thích thú và hỏi tôi có thích không, tôi chỉ nói là thích.
Người yêu tôi nói đã học được kỹ năng giường chiếu từ một hội kín, nhưng tôi cảm thấy thất vọng. Mỗi lần quan hệ, tôi lại có cảm giác như em là một cô gái làng chơi. Tôi không dám nói ra vì sợ em tự ái, nhưng suy nghĩ này cứ ám ảnh tôi. Trong khi em lại thấy điều đó là tốt và còn dự định mua đồ chơi tình dục, tôi cảm thấy em có vấn đề. Liệu tôi có đúng không?



Source: https://afamily.vn/dang-gan-gui-ban-gai-tho-the-mot-yeu-cau-lam-toi-ngang-dau-hoi-lai-va-choang-vang-voi-ve-mat-tinh-bo-cua-em-20190524183427154.chn